Lang bạt sang tít tận CLB Pafo ở Đảo Síp, nào ngờ David Luiz, cựu trung vệ từng khoác áo Chelsea, PSG, Arsenal đã vướng vào bê bối, khi bị tố qua mặt bạn gái Bruna Loureiro để dan díu với cô nàng Karol Cavalcante. Theo lời chia sẻ của Karol Cavalcante, cả hai đã quen nhau qua mạng xã hội. "Chúng tôi bắt đầu nói chuyện, rồi nhắn tin ngày càng nhiều. Sau lần gặp đầu tiên ở khách sạn tại Fortaleza, chúng tôi tiếp tục liên lạc trên Instagram”, Karol chia sẻ.
Điều mà Karol không ngờ là Luiz đã nhiều lần chủ động gạ gẫm cô - cả khi gặp trực tiếp cũng như thông qua các tin nhắn - chơi trò “kẹp ba”. Có lần, anh ta thô bỉ bảo người tình: “Anh thấy cô bạn thân XYZ này của em ổn đấy. Hay là em thuyết phục cô ta đi. Anh sẽ phục vụ cả em lẫn cô ta trên giường”. Cavalcante nghe mà cảm thấy ghê tởm, nên cô đã lập tức từ chối. Tuy nhiên, Luiz vẫn nhiều lần lặp đi lặp lại hành động gạ gẫm quái đản này. Lần khác, David Luiz lại tỏ ý muốn Cavalcante tham gia trò tập thể. Lần này, ngôi sao của CLB Pafos muốn làm trò ba người, nghĩa là muốn Cavalcante cùng lúc phục vụ cả sao Brazil lẫn một anh bạn của anh ta. Cavalcante cũng đề cập rằng đó cũng là một cầu thủ bóng đá, nhưng không tiết lộ tên anh ta vì không muốn anh ta bị nhận diện.
Vấp phải sự cự tuyệt từ Karol, Luiz đã tỏ thái độ hằn học, đồng thời liên tục nhắn những tin nhắn khiến Karol phải lạnh gáy. "Mày biết tao có tiền và quyền lực, nên đừng có ương bướng quá. Sẽ rất đáng buồn nếu con trai mày phải gánh chịu hậu quả từ hành động của mày", "Tao thừa sức khiến mày biến mất. Tao có người biết mày đang ở đâu", đó là những tin nhắn mà Luiz gửi cho Karol.
Trước màn bóc mẽ của Karol, David Luiz đã đệ đơn kiện Karollainy về tội vu khống và bôi nhọ danh dự. Vì lẽ đó, cảnh sát Brazil đã yêu cầu Karol nộp điện thoại để phục vụ công tác điều tra. Theo Fabiano Tavora, luật sư của Karol, thân chủ mình đã nộp điện thoại di động vào ngày 16 tháng 9 vừa qua, khi pin còn 2%, đang ở chế độ máy bay và được bảo vệ bằng mật khẩu. Nhưng chỉ trong ngày hôm sau, bạn bè của Karol vẫn nhận được tin nhắn qua ứng WhatsApp như bình thường.
“Chúng tôi cũng có thể xác nhận và chứng minh rằng điện thoại của Karol đã bị hack gần 100 lần trong thời gian giao nộp cho cảnh sát. Tệ hơn nữa, điện thoại di động sau đó đã bị đổi mật khẩu, tài khoản truy cập WhatsApp, Instagram và iCloud cũng đã bị thay đổi bởi những cá nhân không được cơ quan tư pháp cho phép”, luật sư Fabiano Tavora bức xúc nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây trên tờ nhật báo O Globo, “Sau khi xác định được điều này, chúng tôi muốn biết ai đã đứng đằng sau việc hack điện thoại của Karol, để xóa bằng chứng lưu giữ trong điện thoại. Có lẽ Luiz biết rõ câu trả lời”. Đáp trả lại, Ricardo Sidi, luật sư của cựu tuyển thủ Brazil, tuyên bố rằng những lời cáo buộc Luiz hack điện thoại của Karo là vô căn cứ.